Cuồng sát rúng động vùng cao

Thứ hai, 24/08/2015 11:37

* 4 NGƯỜI THIỆT MẠNG

* ĐÃ BẮT ĐƯỢC NGHI PHẠM

(Cadn.com.vn) - Khoảng 15 giờ 30 ngày 23-8, tại một rẫy cà-phê thuộc thôn Phú Tân (xã Ia Băng, H. Chư Prông, Gia Lai) đã xảy ra một vụ thảm sát khiến 4 người chết tại chỗ, nhiều người đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một thanh niên tên Đản (1976, trú thôn Phú Tân) xách dao rựa đòi giết vợ con. Hoảng hốt, chị vợ  ôm con bỏ chạy. Điên tiết, Đản đã qua chém gia đình người em trai. Hậu quả, chị Lê Thị Thơm, 33 tuổi (em dâu của Đản) và con của chị Thơm, Vũ Thị Vân (9 tuổi) bị chém (sau đó chết tại bệnh viện). Chưa hả giận, Đản qua nhà chém ông Đặng Đình Vấn (57 tuổi) khiến ông này chết tại chỗ. Sau đó Đản qua rẫy kế cận chém chết một phụ nữ làm thuê tên Nguyễn Thị Liên (1974). Tiếp theo, Đản ra đường, hai tay hai dao, gặp ai chém nấy, khiến 3 người bị thương, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi biết chuyện, hàng trăm thanh niên với dao, gậy gộc đã truy tìm hung thủ. CAH Chư Prông, CAH Chư Sê và các phòng ban thuộc Công an tỉnh  có mặt tại hiện trường truy tìm hung thủ. Đến chiều 23-8, Đại tá Lê Văn Duy - Trưởng CAH Chư Prông cho biết, sau vài tiếng đồng hồ truy bắt, CAH đã bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm sát trên. Nghi phạm có tên đầy đủ là Vũ Văn Đản, có tiền sử bệnh tâm thần.

Theo CBCS tham gia truy bắt, khi có người dân chạy ra Quốc lộ 14 tri hô rằng đối tượng Đản hai tay cầm hai dao, gặp ai chém nấy và đã chém chết nhiều người thì lập tức thanh niên cầm cây gậy vào hiện trường. Lúc này, phát hiện Đản, thanh niên xông vào truy đuổi, đối tượng lập tức luồn vào rẫy cà-phê bỏ chạy. Nhiều thanh niên gan dạ vẫn quyết truy đuổi tuy nhiên được một lúc thì quay về vì không có công cụ hỗ trợ và đối tượng rất hung hăng.

Đến hơn 17 giờ, người dân phát hiện Đản hai tay hai dao đi trên quốc lộ thì lập tức báo công an. Khoảng 50 người gồm công an và người dân đã đến nơi khống chế, bắt giữ đối tượng.

Vũ Văn Đản.

Theo người dân, trước đây Đản nghiện rượu nhưng 2 năm nay đã cai. Thường ngày, Đản hay đi làm thuê cho dân trong vùng, tính tình trầm lặng, ít nói. Đản có vợ, 2 con trai, người dân vẫn thường nghe anh này hay đánh vợ. Trước lúc xảy ra sự việc, trời mưa to, Đản nghỉ làm, đi ăn giỗ nhà người quen. Khi anh này về đến nhà thì sự việc xảy ra.     

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ Văn Đản khai nhận, “Trước lúc gây án tôi có uống rượu. Giờ chém mấy người tôi cũng không nhớ rõ nhưng thấy ân hận”. Trả lời câu hỏi ĐTV vì sao lại định chém vợ mình, Đản nói là do bực tức vì sai vợ đi mượn tiền hàng xóm để chữa bệnh nhưng vợ không chịu đi. Hai người nảy sinh cãi vã. Đản đã đuổi chém vợ, con, khi thấy bà Liên qua can ngăn thì Đản vung dao chém luôn. Đản nói lý do chém Thơm, cháu Vân và cả anh em ruột mình là do bực tức vì trước đó có nợ nần tiền bạc.

Ngọc Linh - Lữ Quỳnh Loan